Chờ vận may

Sắm vai chính với kỳ vọng giúp Bình Phước thắng Đà Nẵng ở trận play-off để lên chơi ở V.League mùa tới, thế nhưng Công Phượng đã khiến giấc mơ thăng hạng của Bình Phước chấm dứt trong sự thất vọng.

Công Phượng (CLB Bình Phước) hối tiếc khi bỏ lỡ pha ghi bàn trong trận gặp CLB Đà Nẵng. Ảnh: THANH VŨ
Công Phượng (CLB Bình Phước) hối tiếc khi bỏ lỡ pha ghi bàn trong trận gặp CLB Đà Nẵng. Ảnh: THANH VŨ

Á quân hạng nhất thất bại, bởi không đủ tỉnh táo và bản lĩnh để định đoạt trận đấu. Quả phạt đền của Công Phượng chỉ là một trong số đó.

Sau nhiều năm "lận đận" chơi ở Yokohama FC (Nhật Bản), Công Phượng trở về nước và chọn thi đấu cho Trường Tươi Bình Phước tại giải hạng Nhất. Trong hành trình đó, Phượng đã có bảy bàn thắng tại giải hạng Nhất, hai bàn ở Cúp Quốc gia, góp công lớn đưa đội bóng lên vị trí Á quân. Dù thể lực giảm, anh bù đắp lại bằng kinh nghiệm và tầm nhìn, cùng với kỹ thuật, khả năng kiến tạo, sút phạt hiểm hóc và chớp thời cơ quen thuộc.

Sự mong đợi của người hâm mộ cho ngày tái xuất V.League của Công Phượng không chỉ đến từ góc độ chuyên môn. Điều khiến Công Phượng luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý nằm ở sức hút mà ít cầu thủ Việt Nam nào có được. Dù thi đấu ở giải hạng Nhất, cầu thủ sinh năm 1995 vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông lẫn khán giả.

Hành trình đam mê trái bóng tròn của cậu bé nghèo Công Phượng là một câu chuyện đầy cảm hứng. Đến nay, dù đã trải qua không ít thăng trầm trong sự nghiệp nhưng tình cảm người hâm mộ dành cho Công Phượng dường như vẫn nguyên vẹn khi anh luôn được săn đón ở sân vận động, tại các sự kiện. Hình ảnh người hâm mộ Bình Phước ùa vào vây kín để xin chữ ký, chụp ảnh sau trận đấu cuối cùng với CLB Long An ở giải hạng Nhất 2024/2025 là minh chứng cho sức ảnh hưởng và sự yêu mến mà anh nhận được sau nhiều năm nỗ lực.

Khoảnh khắc Phượng ngồi thất thần trong cabin huấn luyện sau trận play-off thể hiện cảm giác bất lực và tiếc nuối cho những dự định dang dở. Không thể lấy cá nhân bù lấp cho khiếm khuyết chiến thuật, nhất là khi ngôi sao của Bình Phước cũng chẳng đủ hay để định đoạt mọi chuyện. Một mùa chơi hay ở hạng Nhất chưa đủ để thầy trò HLV Huỳnh Quốc Anh vươn mình. Chênh lệch giữa hai hạng đấu là rất lớn. Một đội bóng mạnh cần thời gian để hình thành, còn cá nhân Công Phượng đành phải chờ vào vận may.

back to top