Cảnh giác với “thầy bói online”

Bạn đọc viết:

Nguyễn Phương Linh (Quận Ba Đình, TP Hà Nội)

Những ngày qua, mạng xã hội rộ lên trào lưu về câu nói “đúng nhận, sai cãi”, xuất phát từ clip do một “bà thầy” với dịch vụ xem bói online đã phán “trật lất” ngay khi hành nghề. Thực tế, các dịch vụ tương tự đã xuất hiện từ lâu trên môi trường internet, thu hút không ít người hiếu kỳ và thậm chí nhiều trường hợp “nghiện” xem bói.

Những người tự xưng là “thầy bói, cô đồng” này thường quảng cáo xem bói miễn phí nếu “hữu duyên”, quay clip livestream phô diễn kỹ năng và vô tư bán đủ loại vật phẩm cầu may, cầu tài lộc mà chẳng ai chứng minh được tác dụng thực tế ra sao. Tôi có một anh bạn đồng nghiệp, ngày nào anh này cũng vào các trang mạng xã hội và nhất là TikTok để xem các “thầy” hôm nay gieo quẻ thế nào, khuyên nhủ ra sao rồi răm rắp nghe theo. Tới mức, khi tôi rủ đi ăn trưa, anh này còn thẳng thắn từ chối vì “thầy” dặn phải tránh món này, món nọ không thì sẽ gặp “hạn”, kém “hên”. Đến giờ đưa con đi học, anh này còn cố tình chờ đợi để tránh khung giờ xui xẻo.

Bói tình duyên, bói phúc lộc đối với các “đồng thầy online” giờ đã là lỗi thời. Ngày nay, họ còn “phán” số mệnh theo số điện thoại, địa chỉ số nhà ứng với ngày, tháng, năm sinh. Có người cũng chỉ vì nghe lời các “thầy” mà ngày đêm suy nghĩ, trăn trở về số điện thoại không hợp, thiếu “phong thủy” rồi gán tất cả những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống vào lý do này. Thậm chí, không thiếu trường hợp lập tức đổi số điện thoại, cá biệt là nằng nặc đòi người trong gia đình phải đi tìm thuê hoặc mua… nhà mới.

Để nhận được những lời “phán” chưa ai biết có đúng hay không ấy, mỗi người thường phải “tùy tâm công đức” từ hai đến ba trăm nghìn đồng, chưa kể chi phí mua sắm các vật phẩm “phong thủy” hoặc… sim điện thoại từ chính các “thầy”. Từ chỗ xem “cho vui”, nhiều người đã rơi vào tình trạng nghiện xem bói online lúc nào không hay, dẫn đến biết bao hệ lụy bi hài, gây rắc rối cho bản thân và những người chung quanh.

back to top