“Mất bò mới lo làm chuồng”

Bạn đọc viết:
0:00 / 0:00
0:00

Nguyễn Thị Xuân (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An)

Gần đây, hàng nghìn hộ dân tại xã Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) bức xúc vì bỗng nhiên bị cắt nguồn nước sạch trong nhiều ngày. Ban đầu, chúng tôi chỉ nghĩ rằng đây là việc bảo trì, sửa chữa định kỳ, nên không “phòng bị”. Cho tới ngày thứ hai, thứ ba rồi vài ngày sau đó, người dân mới hiểu, vấn đề không hề đơn giản. Hỏi ra mới biết, sự cố trên bắt nguồn từ việc nhà thầu thi công dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 46 đã làm vỡ ống ngầm dẫn nước sinh hoạt của người dân vào giữa tháng 4.

Với thời tiết nắng nóng đặc trưng ở Nghệ An, cắt nước sinh hoạt trong thời gian dài không phải là việc dễ chịu. Cũng như nhiều hộ dân khác trong vùng, gia đình tôi cũng cố gắng tiết kiệm nước tối đa trong sinh hoạt. Nhưng rồi do bị cắt nước quá lâu, số nước dự trữ ít ỏi cũng không thể nào cầm cự nổi. Bát đũa, quần áo bẩn không được giặt giũ, rửa dọn, vệ sinh cá nhân phải “căn ke” từng chút một… Tất cả nước đều ưu tiên cho việc ăn uống hằng ngày.

“Dở khóc dở cười” hơn cả là những gia đình đã cạn nước dùng, nhưng khi mang xô, chậu sang hàng xóm xin nước thì cũng gặp hoàn cảnh tương tự. Trong đó, ngôi trường mầm non của xã khốn đốn hơn cả vì không có kinh phí để mua nước cho học sinh sử dụng. Trước đó, ngày nào các cô giáo cũng đều phải mang đồ đi xin từng xô nước cho học sinh.

Tôi được biết, sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã yêu cầu nhà thầu dự án khẩn trương khắc phục hậu quả. Thế nhưng, câu chuyện cần đề cập ở đây không phải là “mất bò mới lo làm chuồng”. Thay vào đó, các bên liên quan cần tìm ra nguyên nhân dẫn đến việc làm đảo lộn đời sống người dân, hoặc có lời xin lỗi chân thành gửi đến bà con cùng cam kết không bao giờ tái diễn.