Người dân sẽ được chiêm bái xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức vào chiều 6/5

NDO - Người dân sẽ được chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức từ 14 giờ ngày 6/5 đến hết ngày 10/5/2025 (nhằm ngày mùng 9 đến ngày 13/4 năm Ất Tỵ) tại Việt Nam Quốc Tự (số 242-244 đường 3 Tháng 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây là sự kiện tâm linh đặc biệt trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025.
0:00 / 0:00
0:00
Bên trong khuôn viên chùa, lễ đài đã được trang hoàng hoa sen rực sắc chờ đón xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức.
Bên trong khuôn viên chùa, lễ đài đã được trang hoàng hoa sen rực sắc chờ đón xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết công tác tổ chức chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức đã được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm trang nghiêm và thanh tịnh.

Nhằm bảo đảm việc chiêm bái được thuận tiện, không bị dồn đông người tại một thời điểm, để mọi người không phải chờ đợi quá lâu, các cá nhân và đoàn có thể đăng ký trước theo Ban trị sự, tự viện, đạo tràng, đơn vị...

Khi đến Việt Nam Quốc Tự chiêm bái xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức, Ban tổ chức cũng lưu ý người dân cần tắt điện thoại di động hoặc để chế độ im lặng; không mang theo máy ảnh, máy quay phim, chất gây cháy nổ, đồ ăn, thức uống, các vật dụng có thể làm mất trật tự hoặc ảnh hưởng đến sự an toàn và trang nghiêm của đạo tràng trong không gian tôn trí xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức.

Xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức và xá lợi Đức Phật (được đưa từ Ấn Độ về Việt Nam) là hai bảo vật để người dân chiêm bái trong chương trình đại lễ Vesak 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hòa thượng Thích Quảng Đức sinh năm 1897 ở huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa. Vào ngày 11/6/1963, ông đã tẩm xăng tự thiêu tại ngã tư đại lộ Phan Đình Phùng và phố Lê Văn Duyệt (nay là ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng Tám) ở Sài Gòn, nhằm phản đối sự đàn áp Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm trước sự chứng kiến của hàng nghìn người dân, phật tử. Quả tim của nhà sư được đưa trở lại lò thiêu trong nhiều giờ liền nhưng vẫn không cháy, trở thành khối rắn như đá với hình dáng nguyên vẹn.