135 năm đã trôi qua kể từ ngày Bác cất tiếng khóc chào đời tại làng Sen. Trong hành trình hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác đã đến với chủ nghĩa Mác – Lênin. Đây là một hành trình sáng tạo, vĩ đại của Người, mở đường, dẫn lối cho sự nghiệp giải phóng nhân dân, giải phóng đất nước và giải phóng dân tộc Việt Nam, mở ra thời đại mới – Thời đại Hồ Chí Minh. Từ đó đến nay, ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh chưa bao giờ ngưng tỏa rạng. Tư tưởng ấy – với cốt lõi là độc lập dân tộc gắn liền với tự do, hạnh phúc của nhân dân – không chỉ là ngọn đuốc soi đường cho các cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại, mà còn là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững, toàn diện của Việt Nam trong thời đại mới.
Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), Báo Nhân Dân xuất bản số đặc biệt Nhân Dân cuối tuần số 1890, với chủ đề xuyên suốt “Tư tưởng Hồ Chí Minh: Ngọn lửa soi đường”. Số báo có nhiều bài viết của các chuyên gia, khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là ánh sáng quá khứ, mà là ngọn đuốc soi đường cho hiện tại và tương lai dân tộc. Những giá trị tư tưởng của Người đang được kế thừa, cụ thể hóa trong từng nỗ lực phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, hội nhập nhưng vẫn giữ vững độc lập, tự chủ.
Chuyên đề đặc biệt gồm các bài sau:
- Sức sống và tầm vóc của tư tưởng Hồ Chí Minh
- Đích đến của kỷ nguyên vươn mình
- Phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường
- Lời Bác dạy, học suốt đời chưa đủ
- Những mùa hè “bao sân” trong Phủ Chủ tịch
- Vì công cuộc ích quốc, lợi dân
- Từ doanh nhân “bất đắc dĩ” đến người truyền bá Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Một hiện tượng văn hóa cao đẹp và độc đáo
- NSƯT Song Thao: “Ba lần gặp Bác Hồ là duyên phận đặc biệt của đời tôi”
- “Cây một gốc đã thành rừng…”
- Tạc vào đá con đường Hạnh Phúc
- Theo dấu hành trình vì Đất nước