“Lửa Mới” và hy vọng

Tạp chí Văn nghệ Quân đội vừa phối hợp Trung tâm hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trại sáng tác văn học tại Nhà sáng tác Tam Đảo. Trại mang tên “Lửa Mới”, khi cuộc thi truyện ngắn của tạp chí trong hai năm 2018 - 2019 với nhiều mong muốn đổi mới đã bước vào giai đoạn “nước rút”.

Trại “Lửa Mới” lần này quy tụ 14 trại viên (chín nữ, năm nam) là các nhà văn trẻ cư trú khắp chiều dài đất nước, từ An Giang lên tới Cao Bằng, Bình Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Yên Bái, Hà Nội… Đại tá - nhà thơ Nguyễn Bình Phương, Tổng Biên tập tạp chí cho biết: “Mỗi tác giả chúng tôi mời đến trại viết, là niềm hy vọng của ban tổ chức cuộc thi văn học 2018 - 2019”. Các tác giả tham gia trại viết lần này, đều đã từng ra mắt tác phẩm trên tạp chí. Tại trại sáng tác có hai cây bút rất trẻ đến từ An Giang và Yên Bái, một vừa tốt nghiệp đại học sư phạm ở An Giang; một còn đang là sinh viên năm thứ ba của Khoa Viết văn - Báo chí - Trường đại học Văn hóa Hà Nội.

back to top