Từ nỗ lực với đam mê
Trước đây, hầu hết những đứa trẻ ở vùng núi đều nghỉ học sớm, theo ama, amế (cha, mẹ) lên nương, thì Ngước vẫn cần mẫn đến trường. Suốt 12 năm học, năm nào Ngước cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi hoặc tiên tiến.
Hồi mới học lớp 10, cậu học sinh miền núi đã được chọn đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Anh chia sẻ: “Khi đi học, tôi cũng được gọi vui là “ca sĩ”, vì nhiều lần trong cuộc thi hát cấp trường, tỉnh, trung ương, tôi may mắn đoạt giải. Tôi cũng đoạt giải cuộc thi viết về phòng tránh tai nạn thương tích cho thanh, thiếu niên toàn quốc do Ủy ban Dân số - Gia đình & trẻ em phối hợp với UNICEF, báo Gia đình và Xã hội tổ chức từ sớm, một lần học lớp 8, một lần lớp 11. Điều đó giúp tôi có động lực để cố gắng”.
Khi chưa học báo chí, Ngước đăng ký thi vào Khoa Thanh nhạc (Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh). Nhưng trước kỳ thi ít ngày, cha của Ngước không may lâm bệnh nặng. Ông bị tai biến mạch máu não, phải điều trị dài ngày ở bệnh viện. Toàn bộ số tiền dành dụm để anh đi thi đại học phải chuyển chữa bệnh cho cha. Ông mất sau hơn 5 tháng điều trị bệnh, cũng từ đó Ngước bỏ ước mơ làm ca sĩ. Năm 2008, Ngước theo học chuyên ngành báo chí tại Trường đại học Khoa học Huế. Trong quá trình học tập, anh cộng tác với hơn 10 cơ quan báo chí để có tiền trang trải cuộc sống. “Dù không nhiều nhưng khoản nhuận bút từ các bài báo giúp tôi có thêm động lực theo đuổi đam mê”, Ngước giãi bày.
Ra trường và được nhận làm việc chính thức tại báo Quảng Nam (bây giờ là Báo và Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Nam), Ngước càng mang ơn nghề báo. Là cây bút trẻ, dấn thân, nhà báo Alăng Ngước thường xuyên đi núi, mảng đề tài được cơ quan phân giao. Có thời điểm gần như anh đi núi liên tục, ngắn là vài ngày, dài là cả tuần lễ. Nhiều chuyến đi tác nghiệp của anh ở miền núi được đồng nghiệp ví là “để trở về nhà” và thỏa sức khai thác những đề tài Ngước ấp ủ. Có rất nhiều đề tài anh khai thác bằng tiếng mẹ đẻ để tiện lợi khi nhân vật chia sẻ những câu chuyện hay, sau đó anh dịch ra tiếng phổ thông rồi hoàn thiện bài báo. Sau mỗi bài phóng sự vừa viết, vợ Ngước luôn là “bạn đọc” đầu tiên góp ý để anh hoàn thiện tác phẩm một cách chỉn chu nhất.
Ngước đã gặt hái được nhiều giải thưởng báo chí. Anh tâm sự: “Tôi đã không ngừng nỗ lực, quyết tâm vượt qua mọi rào cản, kể cả ngôn ngữ. Mỗi ngày tôi trau dồi ngòi bút, khả năng quan sát, nhất là đối với loại hình báo chí chuyên biệt mà tôi đang theo đuổi như ký, phóng sự, ghi chép… Khi triển khai đề tài nào đó, tôi luôn nghĩ đến chất lượng tác phẩm, xem đó là cách để rèn giũa tay nghề nên không đặt nặng vấn đề giải thưởng”.
Đến cái duyên một dự án mới
Yêu âm nhạc, Ngước vẫn thường hát cho bạn bè nghe trong một số kỳ cuộc. MV “Kỷ vật của Ama” ra đời trong một cái duyên (Ama - theo tiếng Cơ Tu là cha). Trước tiên, đó là một ca khúc do nhạc sĩ Danh Zoram (tên thật Zơrâm Hữu Danh, một người con Cơ Tu ở Tây Giang đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh) viết khi đọc được bài báo cùng tên của Ngước. Ngước chia sẻ, nhạc sĩ Danh Zoram cảm động trước câu chuyện gia đình anh khi gìn giữ những kỷ vật của cha suốt hơn 50 năm qua.
Nhà báo Alăng Ngước tâm sự: “Lúc đầu, khi được nhạc sĩ Danh Zoram nhã ý tặng ca khúc, tôi chỉ nghĩ để hát cho vui. Cho đến khi thu âm xong ca khúc, tôi lóe lên ý định mới, làm MV ca nhạc để thỏa niềm đam mê, cũng như kể lại câu chuyện của gia đình bằng âm nhạc. Sau thời gian suy nghĩ, tôi lên kế hoạch kịch bản, nhờ một đồng nghiệp cùng cơ quan theo chuyến ngược núi về quê để thực hiện dự án âm nhạc quảng bá văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu, thông qua hình ảnh về đời sống, trang phục, dụng cụ sinh hoạt… Với MV này, tôi muốn ghi lại khoảnh khắc của mẹ và đồng bào Cơ Tu của tôi nhiều hơn là các mục tiêu khác”.
Thực hiện MV “Kỷ vật của Ama”, Ngước tận dụng tối đa không gian sống của gia đình để thực hiện các cảnh quay. Toàn bộ diễn viên, trang phục, phim trường đều được người thân và cộng đồng Cơ Tu giúp đỡ. MV ra đời đúng dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, được đông đảo công chúng, đặc biệt là người dân miền núi và vùng đồng bào Cơ Tu đón nhận. Nhạc sĩ Danh Zoram chia sẻ: “Anh Ngước có giọng hát cực kỳ ấn tượng. Tuy anh không phải là ca sĩ chuyên nghiệp nhưng trong mỗi câu hát đều gửi gắm tình cảm của mình với cha mẹ, đồng bào Cơ Tu. Qua đó, anh ấy cũng nhắn nhủ bạn trẻ về việc gìn giữ những kỷ vật chiến tranh của cha ông ta”.
Sau MV “Kỷ vật của Ama”, Ngước sẽ thực hiện thêm nhiều dự án âm nhạc khác về miền núi. Cùng công việc làm báo, đó là cách anh tiếp tục giới thiệu và quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu.