Bốn người kể mơ ước tháng Tư

Tháng Tư mang đến nhiều cảm xúc trên những ngày xuân ấm bước dần về cuối, chờ mở ra cuộc chuyển mình mạnh mẽ của mùa mới. Đó cũng là khi từ nửa thế kỷ qua, tháng Tư còn trở thành mốc thời gian mang tính biểu tượng hào hùng. Tháng Tư gợi nhớ về thống nhất, hòa hợp. Tháng Tư mở ra những hy vọng cho tương lai sáng tươi.
0:00 / 0:00
0:00
Tranh của họa sĩ XUÂN QUYỀN
Tranh của họa sĩ XUÂN QUYỀN

Nhiều thập kỷ qua, đã có nhiều thế hệ người Việt Nam chung hưởng những xúc cảm thiên nhiên và lịch sử của tháng Tư với những góc nhìn và trải nghiệm riêng, có soi lắng cả dấu ấn của giai đoạn, của thời cuộc.

Bốn gương mặt được giới thiệu trong triển lãm “Câu chuyện tháng Tư” tại Vân Gallery, mang đến những rung cảm hình và sắc từ mỗi chặng đường trưởng thành ở những không gian khác nhau. Đó cũng là nơi mà nhắc đến tên đất, đã thấy gợi lên những dấu ấn về văn hóa, xã hội và dáng nét con người: Họa sĩ Vũ Thăng người Hải Phòng, họa sĩ Nguyễn Xuân Quyền từ Bắc Ninh, họa sĩ Nguyễn Từ Ninh ở Hà Nội. Cũng cùng địa bàn sinh sống Thủ đô, nhưng gốc từ Nghệ An và đã trải nghiệm qua nhiều không gian dịch chuyển.

Bốn người kể mơ ước tháng Tư ảnh 1

Tranh của họa sĩ VŨ THĂNG

Từ Ninh, sinh ra cuối những năm 50 thế kỷ trước; Vũ Thăng lớn lên trong những năm 70-80; tiếp đến là Nguyễn Doãn Sơn, trưởng thành từ những năm 90, 2000; rồi một Xuân Quyền của lớp người mới, trẻ tuổi. Thuộc bốn chặng đường, bốn lớp tuổi nghề, cũng là bốn cá tính sáng tạo, những người xem đầu tiên bước vào triển lãm đã phần nào tự phác họa nên chân dung họ.

Bốn người kể mơ ước tháng Tư ảnh 2

Tranh của họa sĩ NGUYỄN DOÃN SƠN

Đều đã tham dự những cuộc trưng bày, sự kiện nghệ thuật uy tín, bốn gương mặt nghệ sĩ gặp gỡ tháng Tư, dù mang nét khác nhau, nhưng lại như có chung những câu chuyện. Và qua đó, phần nào sẽ thấy tâm sự đời sống, nỗi niềm cộng đồng! Đó là ước mơ đầm ấm sum vầy trong những bức tranh gia đình của Từ Ninh mà người với người, ngay cả hoa hay các con vật trong nhà cũng kết tụ với nhau thành khối. Còn với Vũ Thăng, những tạo hình người gầy guộc, những đôi mắt mở to ngây thơ, ngỡ ngàng trong khoảng không gian nhuốm sắc thời gian cũ kỹ, có gì cô đơn, có gì chờ đợi. Những thiếu nữ, bình hoa, ấm nước trên bếp lửa… trong tranh họa sĩ Doãn Sơn được tả thực thân thiết với những mảng sáng tinh tế, những nền tranh mềm dịu, trong lành, gợi nên tâm trạng vừa thân quen vừa mơ hồ ao ước. Còn trong tranh Xuân Quyền, các vùng không gian phố, làng thấp thoáng dáng người, nhưng lại dày đặc những khối hình, mảng mầu sắc phóng khoáng đang loang vào nhau, cộng cảm, hòa quyện.

Bốn người kể mơ ước tháng Tư ảnh 3

Tranh của họa sĩ NGUYỄN TỪ NINH

Là những mô tả thật khác, nhưng dường như đều mong chia sẻ, đều muốn kể câu chuyện gặp nhau, bên nhau giữa những con người. “Câu chuyện tháng Tư” sẽ còn được “kể” đến 20/4 tại Vân Gallery, số 10 Yên Hoa, Tây Hồ, Hà Nội.