Nhiều nữ cựu chiến binh đóng góp cho cộng đồng

Tính đến nay, Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng có hơn 3.900 hội viên là nữ. Trong hàng nghìn người phụ nữ đó có những người từng là lính tham gia chiến trường Quảng Đà, trưởng thành từ khói lửa chiến tranh và tôi luyện ý chí trong gian khó để làm nên phẩm chất anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.
0:00 / 0:00
0:00
Bà Trương Thị Kim Anh hỗ trợ người yếu thế trong khu dân cư.
Bà Trương Thị Kim Anh hỗ trợ người yếu thế trong khu dân cư.

Giờ đây, dù tóc đã bạc, họ vẫn giữ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tiêu biểu như bà Trương Thị Kim Anh, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Hòa Phú 1A (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).

Nằm sâu trong con hẻm thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, căn nhà nhỏ ấm cúng của bà Trương Thị Kim Anh nổi lên với tấm bảng hiệu phòng khám đông y. Bà từng được học y trong thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Phòng khám hiện nay là nơi bà khám, chữa một số bệnh như tê nhức toàn thân, trị phong, chàm, vảy nến,... cho đồng đội và người nghèo có hoàn cảnh khó khăn. “Mở phòng khám từ năm 2000 đến nay, tôi chỉ làm bình dân, vì làm đơn giản thì dễ tiếp cận với người nghèo, người khó khăn, những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện miễn giảm tiền khám cho người nghèo”, bà Kim Anh chia sẻ.

Ở những nữ cựu chiến binh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay, điều đáng quý là họ vẫn luôn xông xáo trên mọi mặt trận từ công tác giảm nghèo, an sinh xã hội đến đảm bảo an ninh trật tự. Bà Trương Thị Kim Anh cũng vậy, đã ngoài 60 tuổi vẫn không ngừng đóng góp sức mình cho cộng đồng. Trong những việc làm thiết thực của mình, việc đáng nhớ nhất đối với bà là lần chi bộ tín nhiệm phân công cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 3 đối tượng là thanh thiếu niên hư, trong đó có 2 đối tượng nghiện ma túy. Bà Trương Thị Kim Anh kể: “Khi nhận các cháu, người ta nói này nói kia, mình cũng sợ chứ. Nhưng cảm hóa thanh niên hư, nghiện ma túy là các cháu nhìn mình có thật sự thương yêu không, có thật sự muốn giúp nó thành người tốt không. Cho nên mình phải đồng hành cùng các cháu, lên cơn nghiện thì phải giam lại, rồi chở nó đi học, tạo cho các cháu cảm giác được tôn trọng. Cựu chiến binh về đời thường cũng phải sẵn sàng cho những việc khó mà địa phương giao”. Ba thanh niên hư được bà nhận cảm hóa, giáo dục đã hoàn lương, không tái nghiện và có việc làm ổn định.

Chủ nhiệm Câu lạc bộ nữ Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, với truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống phụ nữ Việt Nam anh hùng, nữ cựu chiến binh tại Đà Nẵng được tín nhiệm cao, bầu vào nhiều cương vị công tác ở địa phương như: cấp ủy chi bộ, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng, chi hội phó các đoàn thể,… Câu lạc bộ vận động và trao tặng quà với tổng số tiền hơn 570 triệu đồng cho các đối tượng chính sách, xã hội; đóng vai trò là những hạt nhân tiêu biểu cho phong trào an sinh xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại cơ sở. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền chia sẻ: “Với những kinh nghiệm sống và phẩm chất chịu thương, chịu khó của người phụ nữ được rèn luyện trong môi trường quân đội, nữ cựu chiến binh không chỉ mang trong mình truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, mà còn là truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Sự kết hợp hài hòa giữa hai truyền thống này đã làm nên phẩm chất anh hùng, trung hậu, đảm đang của các nữ cựu chiến binh, giúp họ đảm nhận thành công nhiều vai trò quan trọng tại địa phương”.